Khác

Một lít ánh sáng từ Việt Nam cho nạn nhân bão Hải Yến 28. 03. 14 - 11:06 am

Phạm Huy Thông tổng hợp

.

“Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu..

Đất nước tôi, từ thuở còn nằm nôi

Sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa..”

Đó là câu mà người Việt Nam hát về đất nước mình, một mảnh đất nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, mỗi năm phải gánh chịu liên tiếp những đợt thiên tai đến từ phía biển.

Không biết người dân Philippine ví đất nước họ với lọai đàn gì, chắc là rất khác đàn bầu. Không biết khi người dân Philippine hình dung về đất nước mình, trong họ hiện lên những hình ảnh nào, có lẽ cũng rất đa dạng. Nhưng có thể chắc chắn rằng, những hình ảnh về bão tố là một phần tất yếu trong định nghĩa của người dân Philipine về “đất nước”. Nằm cùng một khu vực gió mùa nhiệt đới, Philippine bị vây quanh bốn bề biển cả, hàng năm, nước này cũng đón nhận liên tiếp những cơn cuồng nộ của thiên nhiên.

Với Philippine, năm 2013 là một năm thiên tai kinh hoàng. Những cơn bão mạnh khủng khiếp liên tục quét qua, sức tàn phá trận sau mạnh hơn trận trước. Bão Hải Yến (Haiyan) tấn công Philippine ngày 8/11 năm 2013. Với tốc độ gió lên đến 315km/h, Hải Yến trở thành siêu bão mạnh nhất trên thế giới từng đổ bộ vào đất liền. Mưa bão gây ra 6 vụ lở đất ở các đảo. Sóng lớn 4-5m do bão tạo nên xuất hiện ở nhiều nơi, Hải quân Mỹ hoạt động trong khu vực còn đo được những đợt sóng cao tới 15m. Đảo Leyte và thành phố Tacloban là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhà cửa tại đây gần như bị san phẳng hoàn toàn. Sự tàn phá của cơn bão được mô tả là “giống như một trận sóng thần”.

Ảnh lấy từ internet

Ngày 9 tháng 11, một ngày sau khi cơn bão tràn qua Philippines, Hội Chữ Thập Đỏ ước tính thiệt hại nhân mạng có thể lên đến 1.200 người. Các nguồn tin khác đem đến các số liệu khác nhau, trong đó con số thiệt hại người lớn nhất thậm chí chạm tới mức 10.000 người. Số người rơi vào cảnh không gia cư ước tính khoảng 620.000 người và 9,5 triệu người bị ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu có thể lên đến 14 tỷ USD.

Ảnh từ Wikipedia – Một ngôi nhà chỉ còn các cột trụ tại Phillipines sau cơn bão

Thời gian cơn bão tràn qua chỉ tính bằng giờ, nhưng thời gian để nạn nhân của nó có thể phục hồi, có thể nguôi ngoai nỗi đau phải tính bằng tháng, bằng năm. Hiện nay, đã vài tháng sau cơn bão, những vấn đề cấp bách trong giải quyết hâu quả cơn bão vẫn còn nhiều. Khắc phục hậu quả bão là một lỗ lực tổng hợp của nhiều người, nhiều nguồn lực, làm việc trên nhiều mặt của việc kiến thiết đời sống.

Cảm thấy mình không thể ngoài cuộc, một nhóm các nghệ sĩ hoạt động tích cực trong khu vực đã đưa ra ý tưởng cùng chung tay góp sức giúp đỡ các nạn nhân cơn bão. Những sơ thảo trong đầu đã được củng cố khi hai nghệ sĩ người Singapore – Goh Beng Kwan và Philippine – Florence Cinco gặp nhau ở trong một sự kiện tại Bangkok. Thông tin về triển lãm này nhanh chóng được lan truyền và nhận được sự ủng hộ từ các họa sĩ trong khu vực. Và Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Gây quỹ Hải Yến (tên quốc tế là “Haiyan International Fundraising Art Exhibition”) đã được ấn định khai mạc vào ngày 5/4/2014 và trưng bày tới 26/4. Triển lãm kéo dài từ 5-26/04/2014 Gallery Duemila, 210 phố Loring, thành phố Pasay, Philippine. Các nghệ sĩ Florence Cinco, Red Mansuet và Aimee Villas Adalla đứng ra tổ chức và giám tuyển triển lãm. Hơn 40 nghệ sĩ quốc tế và 17 nghệ sĩ Philippine  đã góp tác phẩm.

Số tiền thu được từ triển lãm này sẽ được quyên trực tiếp đến Quỹ MyShelter, nơi hiện đang tiến hành chương trình Liter of Light (Một lít ánh sáng) – cung cấp ánh sáng năng lượng mặt trời chi phí thấp đến các khu vực bị thiên tai, giải quyết công ăn việc làm tại địa phương, giảng dạy kỹ năng sống xanh, và hỗ trợ cộng đồng địa phương.

Bởi từ sau khi cơn bão Hải Yến xảy ra, hàng ngàn người đã sống trong điều kiện không có điện. Kết quả là, phụ nữ cảm thấy không an toàn, trẻ em không thể học bài vào ban đêm, và các hộ gia đình phụ thuộc vào các dạng nhiên liệu tốn kém hoặc không ổn định (ví dụ như dầu hỏa, nến) để tồn tại. Tại những nơi bị tàn phá nặng nề nhất, các nguồn năng lượng thay thế đã hoàn toàn cạn kiệt. MyShelter Foundation là tổ chức đầu tiên đáp ứng nhu cầu thiết yếu về việc chiếu sáng ở Palo, Leyte, cung cấp các công cụ chiếu sáng ít tốn kém thông qua chương trình Liter of  Light (1 lít Ánh sáng) và đèn đường, được lắp ráp và cài đặt trong cộng đồng trong vòng 40 ngày sau ngày thảm họa.

Chú thích: Tổ chức MyShelter Foundation lắp đặt những hàng đèn đường với ánh sáng tiết kiệm trên đường phố Palo, Leyte, nơi người dân địa phương tụ tập để kỷ niệm ngày thứ 40 sau cơn bão Hải Yến.

Chương trình Liter of Light là hỗ trợ các nạn nhân của cơn bão Hải Yến thông qua việc lắp ráp và cài đặt các loại ánh sáng ban đêm, đèn đường cho 228 ngôi nhà tạm tại Leyte và Samar, các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão. Với chi phí vỏn vẹn chỉ 9 USD cho mỗi người thụ hưởng, chương trình Liter of Light của MyShelter Foundation sẽ mang lại ánh sáng và thăp lên niềm hy vọng cho hơn 27.000 người vô gia cư phải di dời và chịu ảnh hưởng bởi cơn bão.

.

Hưởng ứng ý tưởng nhân đạo của Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Gây quỹ Hải Yến, một nhóm các nghệ sĩ Việt Nam do họa sĩ Trinh Tuân đứng ra kêu gọi đã nhanh chóng góp tác phẩm gửi đi tham dự. Hiện các 8 tác phẩm của 8 nghệ sĩ Việt Nam đã đến Philippin. Giá trị các tác phẩm có thể không nhiều nhưng thể hiện sự quan tâm sẵn lòng chia sẻ của các nghệ sĩ Việt Nam nói riêng và người Việt Nam nói chung tới những đồng loại đang gặp gian khó. Bởi cũng như Philippine, mỗi người Việt Nam đều đã không dưới một lần trực tiếp, hoặc gián tiếp chứng kiến, trải nghiệm nỗi đau thương, sự gian khổ mà thiên tai gây ra.

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

“Triển lãm nghệ thuật gây quỹ quốc tế Hải Yến 2014” sẽ diễn ra từ ngày 06-26/04/2014 tại Galleria Duemila. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi điện thoại tới số +63 2 831 9990; Telefax số +63 2 833 9815 và gặp Thess Ponce hoặc Mark Arvin Patiag. Bạn cũng có thể email cho chúng tôi tại địa chỉ: gduemila@gmail.com hoặc tìm kiếm thêm thông tin tại website:  www.galleriaduemila.com để biết thêm chi tiết và diễn biến sự kiện .

Để biết thêm thông tin về “Triển lãm nghệ thuật gây quỹ quốc tế Hải Yến 2014”, hãy truy cập tại đây.

Để biết thêm thông tin về chương trình Liter of Light của MyShelter Foundation, hãy truy cập: www.aliteroflight.org hoặc e-mail tới: info@aliteroflight.org. Liên hệ với Ami Valdemoro (Liter of Light) , ami@1LiterOfLight.org

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 
 
 
 
 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Phê bình: siêu nghệ thuật?

John Ryan Recabar – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả